Trượt dài...

Thứ năm, 02/04/2015 10:44

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT CATP Huế (tỉnh TT-Huế) ra lệnh bắt tạm giam Phan Quang Tuấn (1987, trú đường Trần Quang Khải, P. Phú Hội, TP Huế) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Khi lực lượng CA đọc lệnh bắt, Tuấn rất bình tĩnh, không hề sợ hãi, bởi chuyện này quá quen thuộc với Tuấn. Còn người thân thì đau xót khi nhìn Tuấn bị tra tay vào còng, lắc đầu: Sau một lần bị mấy chú CA bắt, hắn hứa ngon lành lắm, rằng không bao giờ tái phạm nhưng giờ lại ra nông nỗi này…

Từ khi là thanh niên mới lớn, Tuấn đã có “biệt tài” trộm. Nếu lúc đầu Tuấn chỉ trộm con gà, con vịt hoặc thùng bia thì những lần sau, Tuấn chuyển qua trộm ĐTDĐ, tiền, xe máy và nói chung những vật gì có giá trị mà người dân sơ hở thì Tuấn đều “bợ”. Tuấn đã rất nhiều lần trộm cắp nhưng khi đó chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan CA chủ yếu gọi lên răn đe, giáo dục và xử lý hành chính. Gia đình, bạn bè cũng hết lời khuyên nhủ đừng đi trộm cắp mà xấu hổ nhưng Tuấn vẫn không nghe. Có lần, một đồng chí CSKV cảnh báo trước với Tuấn, nếu tiếp tục trộm cắp thì dù không đủ tuổi cũng sẽ bị tù. Tuấn tỉnh bơ, bảo biết điều đó nhưng không trộm thì không có tiền tiêu xài. Với tính khí ngang tàng và trộm như rươi nên nhiều người dân trong khu phố thấy Tuấn là “tẩy chay”. Hậu quả sau hàng chục lần trộm cắp là Tuấn bị TAND tỉnh TT-Huế và TP Huế tuyên phạt 4 bản án về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, Tuấn còn bị tuyên án về tội đánh bạc.

Tuấn khai nhận hành vi phạm tội tại Trại tạm giam CATP Huế.

Sau mỗi lần vào tù, trở về nhà Tuấn lại tiếp tục giở chiêu “đạo chích”. Lần trộm sau của Tuấn bao giờ cũng tinh vi, mưu kế hơn những lần trước khiến cho cơ quan CA gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phá án. Lần ra tù gần đây nhất của Tuấn là tháng 8-2014. Cán bộ quản giáo trại giam kể, trước khi ra tù, Tuấn nói ngon lành lắm, hứa sẽ kiếm công ăn việc làm, rồi lấy vợ chứ đi tù nhiều quá rồi, người thân không mặt mũi nào dám tiếp xúc với bà con, hàng xóm. Nghe Tuấn nói, ai cũng mừng vì nghĩ tuổi đã lớn nên suy nghĩ chín chắn hơn. Mọi người hy vọng Tuấn sớm hoàn lương để làm lại cuộc đời. Ngày bước chân ra trại, Tuấn được người thân đón chào trong vòng tay nồng ấm và đã hướng cho Tuấn một công việc. Còn Tuấn bản tính vẫn ham chơi, đua đòi như ngày nào chứ không chịu lao động. Theo các trinh sát, ngoài tiêu xài phung phí thì Tuấn còn mê “đỏ đen”, nên có bao nhiêu tiền đều “nướng” vào bài bạc. Để có tiền đánh bạc, Tuấn nói dối, vay mượn khắp nơi.

Hôm đó, muốn gỡ lại tiền thua bạc nhưng không có “vốn” nên Tuấn nhớ đến người bạn thân là anh Lê Minh Xuân (27 tuổi, trú đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế). Tối 17-3, bịa lý do có việc gấp, Tuấn đã mượn được xe máy Sirius BKS 75K3-3525 của anh Lê Minh Xuân. Là chỗ bạn thân, anh Xuân đưa luôn giấy tờ xe cho Tuấn để đi đường yên tâm. Nhưng không ngờ, vừa mượn được xe, Tuấn chạy thẳng đến tiệm cầm đồ, cắm với giá 7 triệu đồng. Số tiền này Tuấn lấy 5 triệu đồng đi trả nợ, số còn lại sử dụng tiêu xài cá nhân. Anh Xuân chờ dài cổ từ ngày này sang ngày khác nhưng Tuấn vẫn không chịu trả xe. Tìm đến nhà Tuấn hỏi thì anh Xuân mới biết chiếc xe đó Tuấn đã đưa đi cầm.

Phan Quang Tuấn và chiếc xe Vespa lấy trộm tại kiệt 268-Điện Biên Phủ, TP Huế.

Không dừng lại ở đó, ngay sau khi lừa lấy xe anh Xuân đi cầm, chiều 18-3, Tuấn đến nhà một người bạn khác để mượn tiền. Tuy nhiên, khi đến kiệt 268-Điện Biên Phủ, TP Huế, phát hiện xe Vespa LX 75C1- 054.33 để trước nhà một người dân nhưng không khóa cửa nên đột nhập lấy chìa khóa, đem xe ra ngoài tẩu thoát. Sau khi lấy được xe, Tuấn điện cho anh Nguyễn Thành Trung (trú đường Trần Quang Khải, TP Huế) và hẹn về cầu vượt Thủy Dương để bán với giá 10 triệu đồng thì bị lực lượng TS hình sự  CATP Huế phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT CATP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Quang Tuấn để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi “Trộm cắp tài sản”. Như vậy, ngoài 5 bản án đã chấp hành, sắp tới Tuấn sẽ lãnh tiếp 2 bản án nữa. Dù mới 28 tuổi, nhưng Tuấn đã có một khoảng thời gian dài sống trong tù tội và không biết sau bản án “kép” này có đủ để Tuấn thức tỉnh?

H.Lan